(Cadn.com.vn) - Một năm về trước, trên sân Main Stadium (Vientiane, Lào), U23 Việt Nam đã phải “nuốt chén đắng” trong trận chung kết SEAGames 25 với người Mã. 5 ngày nữa, ĐTVN đối đầu với Malaysia tại bán kết AFF Suzuki Cup 2010. HLV Calisto tái ngộ Rajagopal.
Nỗi đau của người hâm mộ bóng đá Việt Nam về kỳ SEAGames 25 trên đất nước bạn Lào chắc chắn đến bây giờ vẫn chưa nguôi. Thế nên, ai cũng chờ đợi một cuộc phục hận thành công của thầy trò HLV Calisto tại AFF Cup.
Trận chung kết SEAGames 25, U23 Việt Nam tràn trề giấc mộng vô địch bởi phong độ của các tuyển thủ chúng ta cực ổn. Trước đó ở vòng bảng, Malaysia thất bại chóng vánh 0 – 2 trước Việt Nam. Thế nhưng, người hâm mộ Việt Nam từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng ê chề với thứ bóng đá nghèo nàn, nghèo tới mức phải đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ thầy trò HLV Calisto.
 |
HLV Calisto cần giữ cho các học trò “trái tim nóng, cái đầu lạnh” trước trận tái ngộ với Malaysia. |
Cuộc tái ngộ giữa Calisto và Rajagopal sắp tới ở một đẳng cấp cao hơn – cấp độ đội tuyển, chắc chắn có nhiều thay đổi.
Malaysia nòng cốt là lứa cầu thủ trưởng thành từ SEAGames 25. Họ trưởng thành, chững chạc qua từng trận đấu tại giải năm nay. Sức trẻ là điểm mạnh của
Malaysia trước cuộc đối đầu với Việt
Nam. Trong khi đó, HLV Calisto đang sở hữu giàn cầu thủ già dặn kinh nghiệm như Minh Phương, Tài Em, Như Thành, Phước Tứ, Tấn Tài, Vũ Phong... Đội tuyển chúng ta đã chứng tỏ được bản lĩnh, phong độ cần có của nhà ĐKVĐ, ít nhất là sau trận thắng
Singapore.
So sánh vậy để thấy rằng, cuộc tái ngộ sắp tới, ông Calisto đang thuận lợi hơn Rajagopal, ĐTVN vẫn là đẳng cấp hơn ĐT Malaysia. Có thể trận đấu tới, ĐTVN phải đá trên đất Malaysia và sẽ thiếu vắng một vài trụ cột nhưng niềm tin chiến thắng vẫn cháy rực nơi các tuyển thủ.
Việt Nam sẽ đòi lại được món nợ từ người Mã? Câu hỏi ấy tất nhiên phải đợi đáp án. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà HLV Calisto cần làm là phải giữ được lửa chiến đấu, giữ được sự hăng say lao động và cái đầu tỉnh táo cần thiết cho các học trò để chiến thắng đối thủ, để tiến xa hơn vào giữ được ngôi.
Quang Hải